Cuộc sống tẻ nhạt bắt đầu từ lúc kết hôn.
Chào chị Tâm An! Chồng em là hàng xóm, chúng em yêu nhau chỉ 3 tháng trước khi cưới. Em muốn lấy người gần nhà và gia đình chồng cũng tốt. Dù nhiều người hỏi, em vẫn đồng ý cưới ngay. Sau kỳ trăng mật, chồng thông báo mắc nợ và nhờ em giúp. Em đã dùng số vàng cưới để trả nợ cho anh, nhưng anh vẫn còn nợ thêm. Cuối cùng, chồng phải xin tiền từ bố mẹ. Sau gần 1 năm yên ổn, khi em mang bầu, nhiều vấn đề khác lại xuất hiện. Dù gia đình chồng có vẻ khá giả, nhưng thực tế lại khác.
Mẹ chồng em chỉ ở nhà nội trợ và không giúp trông cháu như em nghĩ, mà lại đùn đẩy cho mẹ đẻ em. Hàng ngày, bà đem cháu xuống nhà ngoại rồi về nhà ngủ. Mẹ em thì chăm sóc cháu nhưng đã bị đột quỵ, giờ không làm được việc nặng. Khi bà nội phải trông cháu, bà lại bắt em nghỉ việc. Em không đồng ý, phải thuê ô sin cho đến khi con biết đi, nhưng bà luôn kiểm soát thời gian của em, không cho em thời gian riêng. Trước khi lập gia đình, em rất năng nổ nhưng giờ vì con nhỏ và bố mẹ chồng không giúp đỡ, em không còn tham gia hoạt động gì nữa.
Em dành toàn bộ thời gian cho con, hiện tại cháu đã 18 tháng và đã cai bú. Thi thoảng em có xin phép đi liên hoan ở cơ quan nhưng bố mẹ chồng không cho, bắt em về ngay. Em đề nghị cho cháu đi cùng nhưng cũng không được. Bố mẹ chồng muốn em chỉ ở nhà, không cho em giao lưu với hàng xóm. Có lần em sang nhà ngoại chơi, về sớm nhưng vẫn bị khóa cửa phải gọi. Em làm việc nhà nhưng bà không hài lòng và lại nói xấu em là lười biếng. Chồng em cũng không giúp đỡ, vẫn cờ bạc và có bồ, dù đã thôi nhưng vẫn không quan tâm gia đình. Anh chỉ về ăn rồi ngủ, không có tiền mà còn lấy của em. Em thì lương chỉ 3 triệu, không đủ lo cho con.
Em mệt mỏi khi sống với gia đình chồng và đang muốn ly hôn, nhưng lo lắng mẹ em chưa khỏi bệnh sẽ bị sốc. Mong chị cho em lời khuyên!
Chị Tâm An trả lời: Chào em! Em đang gặp nhiều khó khăn: mẹ ốm, mẹ chồng không ưa, và chồng thì cờ bạc. Vấn đề lớn nhất là mối quan hệ với mẹ chồng. Mẹ chồng thường khó tính, con dâu cảm thấy không được chấp nhận. Tuy nhiên, ngoài những điều em kể, có điều gì ở mẹ chồng khiến em cảm thấy có thể sống chung đến giờ không? Em có nhấn mạnh mẹ chồng không muốn chăm cháu và đẩy trách nhiệm sang cho bà ngoại.
Còn những công việc khác trong gia đình thì sao? Bà có chia sẻ với em không? Chị không rõ em đã nói ra suy nghĩ của mình để bố mẹ chồng hiểu hay chưa. Việc không phản ứng hoặc thể hiện sự bất mãn có thể làm mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trở nên xa cách. Thay vào đó, suy nghĩ tích cực có thể cải thiện mối quan hệ này. Em cũng nên nhớ rằng mẹ chồng có thể gặp khó khăn tương tự. Khi bước vào gia đình mới, em sẽ cảm thấy không hài lòng nhưng cũng cần hiểu họ có thể cảm thấy như vậy với em. Vì vậy, hãy cố gắng hiểu tâm lý của mẹ chồng, chẳng hạn bằng cách tặng quà hoặc thăm hỏi để gắn bó hơn. Nếu mọi nỗ lực vẫn không hiệu quả, em cũng không quá phụ thuộc vào gia đình vì em đang đi làm và có tài chính riêng.
Em có thể ra ở riêng nếu đã xác định được khó khăn. Quyết định ly hôn hay chung sống phụ thuộc vào tình cảm và cách ứng xử của chồng. Nếu không có những điều đó, em có thể tự quyết. Nếu lo mẹ sốc, hãy chia sẻ khó khăn và chuẩn bị tâm lý cho mẹ.



Source: https://afamily.vn/cuoc-doi-buon-te-bat-dau-tu-khi-lay-chong-20131209093233663.chn